12 tháng 11, 2014

Loạn chớ đùa!

                                    Lê Quang Phương
                                                                         

Mấy báo loạn mồm rõ sướng chưa
Hàng tôm hàng tép cũng chào thua
Ấy thằng bồi bút lom khom nịnh
Nọ đứa râu xồm bẻm mép khua
Nhng tưởng văn suy nên nó thế
Ai dè quan vượng cũng cùng hùa
T tù tham nhũng ngâm thơ phú
Ma qủy đưa đường đùa chớ đùa.



2 nhận xét:

  1. Thói đời hết dấm khế làm chua / Không sư, không sãi, chó chủ chùa / Xó bếp chuôt chù chui thoả chí / Xứ mù thằng chột cũng làm vua / Vô Diệm ngói lành ai người muốn / Tây Thi ngọc nát có ăn thua! / Đời hỡi, được bao là tri kỉ ... (Xin Phương cho thêm câu cuối)

    Trả lờiXóa
  2. Cha chả cái câu : Không sư không sãi chó chủ chùa !

    Trả lờiXóa

Bạn có nhận xét mới