3 tháng 9, 2013

Bài ca điểm danh

 Trần Anh Hào

      Lớp 16D – K2 (Khoa Văn) – §hSp Vinh
               Thân yêu gởi tặng các bạn lớp ta !

34 năm bấy nhiêu ngày
Lớp ta họp mặt vui vầy hôm nay
Những má đầu tóc sương bay
Góc mắt ướt ướt, cay cay, mừng mừng
46 gươn mặt đã từng
Mì hột, sắn lát, giường tầng có nhau

Anh Phan Hữu Ái, tên đầu
Đi thi vấn đáp cứ lầu bầu rỉ rên
Phan Thanh Bắc, người kế tên
Chuyên cần học tập, ổn yên mọi bề
Đặng Khắc Bình(1) chăm chỉ chân quê
Dáng vóc đầm đậm say mê học hành
Đoàn Xuân Bình thật tinh nhanh
Trên sân cỏ sút tung hoành gần xa
“Anh Lê Ca ở nước ta
Mà em lại thấy rất là châu Phi” (2)
Phạm Đình Chiến ít ai bì
Dù thương binh vẫn hay đạp xe về thăm quê
Uông Ngọc Dậu với tài thơ
Hay nhất là những bài thơ vần “ồn”
Em Kim Dung, gái Nam Đàn
Nhỏ tuổi nhất lớp, hồn nhiên nhất đời
Chị Đào, chị cả tổ hai
Nụ cườ tủm tỉm thêm tươi mà Đào
Nữ sĩ Đông, tài nghệ cao
Hóa giải “Thề non nước” đi vào lời ca
Anh Lê Em, đàn anh lớp ta
Hay đàn hát, tính hiền hòa dễ thương
Lê Xuân Hải, trai Thanh Chương
Dáng vẻ nghệ sĩ, vẫn thường đàn ca
Trần Anh Hào chỉ ngu ngơ
Chẳng biết cưa gái mà chờ gái cưa
Lê Trí Hân chẳng kể sớm trưa
Chiều tối thuốc bắc mà da cứ vàng
Bạn Hòa tính nết dịu dàng
Khiến tôi đôi lúc mơ màng không yên
Nàng Huệ với lúm đồng tiền
Chàng Thu vớ được yêu liền chẳng thôi
Nàng Minh Khôi điệu thôi rồi
Hẳn nàng đang sống một thời “hoa Khôi”
Bạn Lan, Thanh Hóa xa xôi
Là người kín đáo, ít cười làm sao
Anh Lê Xuân Lộc trán cao
Mục chuyện phiếm kể kiểu nào cũng hay
Trần Nữ Luyến dáng quay quay
Quảng Bình giọng ngọt làm say lòng người
Trịnh Thị Luyện  gương mặt sáng tươi
Duyên thầm nàng có nhiều người thầm yêu
Mỹ Lý họ với nàng Kiều
Quê Yên Thành lắm lúa lại nhiều cá rô
Tiểu Lý xinh xắn ngây thơ
Khiến cho chàng Tiến cũng ngơ ngẩn tình
Trai Đức Thọ, Lê Trọng Minh
Tình nghĩa đáng bậc đàn anh lớp mình
Nguyễn Phong Nam có đa tình
Tình thơ, tình nhạc ái tình đa đoan
Nàng Nga gương mặt xinh giòn
Từng làm thổn thức đôi con tim gầy
Nguyễn Trung Ngọc đẹp cả cây
Xứng đôi vừa lứa đến rày với Nga
Nguyễn Hữu Nhia, Quảng Bình quê ta
Đẹp trai, học giỏi, hiền hòa hơn ai
Nguyễn Văn Ninh có khiếu khôi hài
Làm thơ xuyên tạc đáng tài bậc anh
“Là Cao Anh Phú xứ Thanh
Bốn con mà vẫn thấy mình trai lơ” (3)
Nguyễn Quang Phú, lớp trưởng năm đầu
Tính tình trầm lặng – sắc màu riêng anh
Anh Quang quê ở Đô Lương
Về lớp muộn vẫn yêu thương ân cần
Chàng Quế nhập học chân trần
Ngày đông tháng giá mảnh chăn đắp hờ
Chàng Quốc mối tình như thơ
Hoàng tử Cu Ốc tiểu thư Lu  Ề
Anh Quyền “cu khơ” “sang chê”
Học tiếng Trung Quốc lắm khi bật cười
Hà Tùng Sơn, một tay chơi
Từng mang nghị quyết vào nơi ái tình
Nguyễn Hòa Sùng, trai Quảng Bình
Nhẹ nhàng phong thái, ân tình trước sau
Nàng Thái(4) đôi mắt dao cau
Dẫu không cứa vẫn làm đau lòng người
Trần Quyết Thắng, điệu cười tươi
Tài nghệ cắt tóc bậc thầy lớp ta
Nguyễn Xuân Thỏa(5) Quỳnh Lưu quê ta
Thi thoảng lại có bài thơ chết cười
Nguyễn Hữu Thu đáng anh tài
Chăm chỉ học tập, vui chơi chuyên cần
Lê Minh Tiến, hiền hòa dễ gần
Sống hòa hợp với tình thân trong nhà
Thanh Tinh đẹp mộng đẹp mơ
Đã từng có gã làm thơ tặng nàng
Trần Đình Vợi(6) quê Thanh Chương
Đến hàng kim khí mua hành chẳng ra
Phan Xuân Vũ, Yên Thành quê ta
Giọng nói thủ thỉ như xa như gần
Tên cuối là Nguyễn Duy Xuân
Tóc đen răng trắng, truyền thần đẹp sao

46 gương mặt ngày nào
Vui buồn một thuở hoa vào bài ca
Mấy lời thành thật nôm na
Vừa ôn kỉ niệm, vừa là điểm danh.

         T.A.H
                      Vinh, Ngày họp lớp lần thứ nhất
                    24/08/2013
(1)  Đã qua đời
(2)  Thơ Uông Ngọc Dậu
(3)  Thơ Uông Ngọc Dậu
(4)  Đã qua đời
(5)  Đã qua đời
(6)  Đã qua đời
  














8 nhận xét:

  1. Xem lại đi! Hình như phông chữ của tác giả và Nhà biên tập không tương thích nên có vấn đề trên văn bản đấy!

    Trả lờiXóa
  2. Xem lại đi! Hình như phông chữ của tác giả và Nhà biên tập không tương thích nên có vấn đề trên văn bản đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hào nó chới cái fon chữ từ thời giải phóng ai chịu nổi

      Xóa
  3. Phục cái tài nhớ của Anh Hào đấy, nhiều tên mình không nhớ nữa đâu, nay điểm danh mới hình dung ra được. Bái phục, cam on nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận Hào nhớ họ tên hay thật đấy, tớ thì quên hết 80%

      Xóa
  4. Điểm danh đủ họ đủ tên
    Đủ tính nết, đủ luôn miền quê cha
    Đúng khoA xã hội tài ba
    VĂN HAY, CHỮ TỐT đọc là thấy hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế. Tác giả này là GS ngôn ngữ nên tài lắm.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới